vần thơ viết cho anh



Nắng chiều về em ngồi bên khung cửa

Ngắm áng mây lơ lửng ở trên không

Lòng rạt rào niềm cảm xúc bâng khuâng

Nên giữ kín hay bày ra trang giấy ?


Em chợt nhớ một lần anh đã hỏi :

" Có bao giờ nghĩ đến bóng anh không ?

Trong vần thơ say đắm quyện mây hồng ! "

Em mỉm cười ... nghe lòng bao bối rối ...


Anh chờ em ... tâm tư thầm mong đợi

Dấu gật đầu hay mi chớp long lanh

Để lòng anh rộn rã khúc ân tình

Để tim anh một lần được mơ mộng


Em muốn viết từng vần thơ lắng đọng

ghép hình anh thêm rộng nghĩa yêu đương

Cho anh đọc hồn vương vấn nhớ thương

Người con gái , anh thầm yêu trộm nhớ !


Mỗi một ngày anh mong nghe tiếng nhỏ

Để hồn anh xao xuyến với tình yêu

Không gặp em ... lòng chợt thấy buồn thiu

Anh vẫn đợi trong từng giây tuyệt vọng


Viết cho anh vào chiều thu gió lộng

Em ngập ngừng diễn tả nốt vần thơ...

Chứa câu yêu , câu đợi lẫn câu chờ

Mà mỗi ngày anh mong em sẽ viết ...


Cơn mưa chiều bỗng rơi bay nhẹ lướt

Cho hồn em lạc bước đến nơi đâu

Ghi vần thơ ... cho anh mang nỗi sầu ,

Sầu thương nhớ ... về một người con gái !


24.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả