Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bến Vắng

Trên sông vắng nắng chiều vừa tìm đến
Một con đò cặp bến đợi khách sang
Chiếc cầu ngang lặng lẽ nơi xóm nghèo
Có ông lão cắm sào rê điếu thuốc

Khách bước xuống con đò hơi chao đảo
Ông gật gù " chờ lão chút cậu ơi! "
Ngó khắp nơi không thấy bóng người nào
Nên ông lão nhổ sào khua chiếc mái

Cứ như thế vui buồn theo tiếng sóng
Mấy mươi mùa quen sống với con sông
Lúc trời đông, xuân, hạ hay thu tàn
Ông lão vẫn nhịp nhàng đưa đón khách

Bóng thời gian in hằn chòm râu bạc
Khuôn mặt gầy phờ phạc với gió sương
Có ai thương nỗi khổ ông lái đò
Những uẩn khúc tơ vò khi mưa nắng

Nhưng một hôm khách sang đò bỡ ngỡ
Đâu bóng người chống đỡ con đò xưa
Một đêm mưa ông lão đã qua đời
Đã để lại cho đời nhiều thương nhớ

Trên sông vắng gió đầu xuân lại đến
Vẫn con đò cặp bến đợi khách sang
Chiếc cầu ngang hờ hững nơi xóm nghèo
Nhưng đã mất mái chèo của ông lão






03/ 24/ 03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả