Thơ Lanvi.....
Thơ Lanvi là những mảnh hồn vụn vỡ
Kết thành dòng trên giấy mực phôi phai
Thơ ướp bằng sương của những tiếng thơ?
daì
Đang lắng dọng ở trong buồng tim nho?
Thơ Lanvi vương vấn nỗi buồn khôn ta?
Ai có hiểu giùm trong những ý ghi ra
Là cả tâm hồn là cả tấm lòng ta
Đang trải rộng để cho ngươì hiểu đó
Thơ Lanvi lạnh viết trong đêm trăng to?
Thơ Lanvi nồng những sớm hạ lang thang
Những chiều đất trơì mờ mịt sương tan
Vi đã khóc và dệt vần trên lối co?
Thơ Lanvi đó chắc ngươì không hiểu rõ
Nên sẽ lạnh lùng ngoảnh mặt quay đi
Nên vầng thơ Vi chết giữa xuân thì
Tim Vi tan vỡ thành trăm ngàn bụi cát
Bụi sẽ bay giữa đất trơì bát ngát
Lan Vi đi tìm một chút hương yêu ......