Họa Thơ Nàng ........

Bước nhẹ vàọ..ôi tình thơ lãng mạn
Thắm sắc mầu ...thơ như vạn đóa hoa
Làm say mê chàng lãng tữ ghé qua
Rượu chưa uống mà nhừ đà túy lúy

Thơ người viết...vun nỗi sầu thành ý
Hỏi đời rằng ai biết quí biết yêu ?
Những vần thơ nhè nhẹ nắng ban chiều
Nghiêng nghiêng bóng chốn tịch liêu cỏi mộng

Đêm tràn về tiếng ru hời của sóng
Thương phận người, nấc tiếng vọng nghìn thu
Thơ hụt hẫng, thơ thương kiếp phù du
Thơ lặng tiếng giữa sương mù lạnh giá

Những vần thơ mang nỗi buồn khôn ta?
Sợ thu về, e đời lá tàn rơi
Theo con nước, không bờ bến...lá trôi
Như kiếp người, đâu bến đời trong đục ?

Thơ người viết bao nỗi niềm thổn thức
Vết thương lòng đậm vết mực khó phai
Những vần thơ mang nặng nỗi bi ai
Thơ đã khóc thơ buồn ray rức mãị..





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả