Tình Mơ
Anh là nắng muà xuân qua khung cửa
Giọt nắng vàng nhè nhẹ vướng tóc mây
Đem hơi ấm sưởi nồng giấc tình say
Tan băng tuyết tình muà đông lạnh giá
Là cơn sóng ...dịu êm đêm biển cả
Dỗ dành ngươì trong giấc ngủ bình yên
Nhạc du dương ca ngợi tuổi thần tiên
Hướng đất liền sóng vỗ bờ muôn kiếp
Là cánh bướm điểm tô cành hoa đẹp
Giữa vườn hồng .... em Hoàng Hậu lên ngôi
Hoa thẹn thùng hoa kiều diễm xinh tươi
Ngẩn ngơ bướm ngắm nhìn hoa say đắm
Anh.. cánh chim tự phương trơì xa thẳm
Bỏ núi rừng về lại chốn vườn mơ
Chim ngân hát em dạo khúc đàn tơ
Ta họa xướng quên cả ngày lẫn tháng
Chờ thuyền xưa anh sẽ là bến vắng
Bến âm thầm chờ đợi lúc chiều buông
Xa thấp thoáng mờ ảo một cánh buồm
Rồi vương vấn khi tình ai hờ hững
Là mộng mơ đơì em nhiều tưởng tượng
Vẫn nghĩ rằng anh mãi mãi đơì em
Vẫn bên nhau đến bạc mái đầu xanh
Ôi là mộng naò phải chăng sự thật
Em là ai .....trong anh còn hay mất ??......