Hoa Quỳnh Nở .....
Đêm trăng Quỳnh nữ trổ đôi hoa
Yểu điệu thanh tân đẹp nõn nà
Cánh trắng hương trinh thơm bát ngát
Lá xanh xanh ngắt tỏa bao la
Nhụy hoa thoáng hiện nàng tiên nữ
Trên chiếc thuyền rồng nhẹ bước ra
Tri kỷ đáp lòng đêm xuất hiện
Ánh dương bừng dậy vội bay xa
Ánh dương bừng dậy vội bay xa
Để nhớ để thương não dạ ta
Sợ ánh tà dương hoa khép cánh
Hương còn ngaò ngạt khắp lầu hoa
Đêm tàn nhung nhớ bóng Tiên nga
Ấp ủ tâm tư dưới cánh hoa
Nhụy khép hương thơm còn phản phất
Quỳnh hoa vương vấn cõi lòng ta ........