Bốn mùa mộng mơ (1)
Cứ mỗi chiều Xuân Em lại mơ
Niềm vui nhỏ bé đến bất ngờ
Bàn chân ai đó về lối nhỏ
Nụ cười tươi tắn đẹp vần thơ
Cứ mỗi trưa Hè Em vấn vương
Vạt nắng xinh xinh sáng khu vườn
Nhớ Anh ánh mắt vòng tay ấm
Một góc trời yêu mãi luyến thương
Cứ mỗi chiều Thu Em ước ao
Một cánh thư xanh mộng dạt dào
Mở ra, bừng sáng từng nét chữ
Âu yếm nhẹ nhàng Anh viết trao
Cứ mỗi chiều Đông Em lặng thầm
Ôn hoài giấc mộng đẹp nghìn năm
Vướng trong tận đáy hồn băng giá
Một tiếng YÊU về ... xua rét căm