nắng mưa kỷ niệm
Trời nắng hay mưa cũng bất thường
Để cho tôi nhớ đến người thương
Lúc mưa lúc nắng như thầm nhắc ...
Tim hồng trỗi dậy, nhớ vương vương
Thuở đó, tim yêu thật dại khờ
Nhìn cơn mưa đổ hồn ươm mơ
Cùng ai sánh bước trong chiều ấy
San sát vai kề. Trông rất thơ !
Có lẽ là lòng đã dệt thêu ...
Chút mưa, chút nắng thẫn thờ nhiều
Tình tôi đem trải đầy nhung nhớ
Mưa, nắng hai muà bao mến yêu !
Tôi vẫn nhớ hoài những buổi mưa
Dưới giàn hoa giấy lúc ban trưa
Dù, ai đem đến cho tôi mượn
Che những giọt mưa, rơi cuối muà
Tàn cuộc mưa sa, trời dậy nắng
Tường vân hiện sáng đẹp tà dương
Khiến hồn xao xuyến, lòng mong đợi
Bóng dáng ai kia ... trả dù thương
Người ấy giờ đây xa vắng rồi
Có còn nhớ đến chút tình tôi ??
Riêng tôi hai muà mưa và nắng
Là kỷ niệm lòng nhớ mãi thôi !
**********************************************
Có những lúc mộng mơ trong khờ dại ... để nghe lòng tê dại nỗi niềm riêng ... để kỷ niệm vương hoài một vần tên... Ôi ! thân quen và cũng dường xa lạ ……
**********************************************
25.03.03