Bốn mùa mộng mơ (2)
Cứ mỗi mùa Xuân Em lại mơ
Đồng hoa cỏ tím, bướm vẩn vơ
Em bước lâng lâng hồn bay nhẹ
Trên đồng thơm ngát gió bâng quơ
Cứ mỗi Hạ vui Em nhớ về
Khung trời rực nắng đẹp vùng quê
Mạ non xanh ngát bờ sông nhỏ
Uốn khúc lượn quanh núi đổ về
Cứ mỗi Thu tàn Em nhớ nhung
Rừng thông cao vút trắng mưa phùn
Nhớ thương theo lá chiều rơi nhẹ
Vàng lối Em về tựa gấm nhung
Cứ mỗi mùa Đông Em ngỡ ngàng
Ngắm nhìn hoa tuyết một màu tang
Thời gian như đỉnh sầu băng giá
Lặng lẽ còn đây những ... muộn màng