Lỡ hẹn



Sáng nay trời đẹp tợ hôm nao

Gió thoảng êm êm như buổi nào

Chim nhỏ mừng vui liu líu hót

Còn em trong dạ buồn làm sao !


Có lẽ vì lòng nhớ những lời ...

Đã cùng giao hẹn bỗng dưng thôi

Để ai chờ đợi hồn thờ thẫn

Ánh nắng chan hoà, dạ chẳng tươi!


anh ơi! Dư âm vẫn còn nguyên

Nào có quên đâu trong trái tim

Nhung nhớ đong đầy ai có biết

Sóng lòng dâng cả... đâu chỉ riêng...!


Vắng tiếng ngâm, ca lòng chớm buồn

Hay vì ai nói : " Lệ tràn tuôn "

Tim em se thắt theo từng chữ

Xa xót trong hồn, mộng héo hon !


Có phải anh... yêu... nên trách hờn ??

Giận em nỡ để sầu anh vương !

Giận em mỗi phút dài vô tận !

Lỡ hẹn! Anh ơi, xin chớ buồn !


*******************************************

Thời gian trôi, có bao giờ trở lại ?? . Để mình được nghe lại tiếng thân quen..., Qua mất rồi, thời khắc đã điểm lên, Chẳng thể nào níu thêm vài giây nữa ... !


*******************************************


25.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả