Bờ Từ Ly
Chết rồi một giấc mộng son
Trăng kia sao hãy vẫn còn trơ trơ
Duyên lơi lả nợ ơ thờ
Trăm con sóng bạc lượn lờ bóng trăng
Gót hồng tương tư cát trắng
Đêm nồng hơi mặn biển đêm
Thuyền lắc lư bước say mềm
Lung linh đất trời nhảy múa
Bàng hoàng thôi cố nhân ơi
Dù trong dù đục dòng đời phải trôi
Hồ chi duyên nợ hết rồi
Bóng hình khắc khỏa xa xôi trùng trùng
Một đóa phù dung
Cát vàng giữ hộ cho cùng hoang sơ
Ba sinh đăm đắm dại khờ
Nẻo lang thang tận bên bờ từ ly
Bờ từ ly không có ngày đêm
Chỉ tồn tại huy hoàng niềm nhung nhớ
những cánh hồng rực rỡ ...và những nụ cười bất chợt ngây ngô
Bờ từ ly ngập tràn tiếng sóng xô
Ru người mơ ngay khi vừa tỉnh mộng
Nơi đây không có ngày biển động
Chỉ có hoàng hôn và sóng biển giao nhau
Bờ từ ly vốn hiển hiện từ lâu
Và vĩnh viễn ngàn sau còn chờ đợi
Những nụ cười hồng những giấc mơ dịu vợi
Những giọt lệ ngà những kỉ niệm mù sương