Liên Hoàn Khúc _ Một Chuyện Tình
Cho nhau nỗỉ nhớ với niềm thương
Mòn mỏi giọt châu luống đoạn trường
Chốn ấy xa xôi chàng mãi biệt
Nơi này hiện hữu thiếp sầu vương
Trăng thu lạnh dáng gầy rung khẽ
Phận má hồng buồng lẻ gối không
Người hạnh phúc say trong giấc mộng
Thiếp cô phòng trướng rủ màn trông .
Màn trông lặng lẽ bóng đơn côi
Sương lạnh mờ giăng khiến nghẹn lời
Tuyết trắng rơi đầy mờ mịt cuốn
Cành trơ rụng vỡ xác xơ phơi
Trông hàng liễu rủ lòng se lạnh
Nhìn giọt sương rơi dạ rối bời
Chợt thoáng mơ màng hư aỏ ảnh
Tương phùng bất kiến mộng chơi vơi ...
Chơi vơi nguyệt khuyết vọng thu tàn
Tránh khỏi làm sao phải thở than ?
Ðơn bóng lữ hành thân lãm lệ
Thiên sầu trầm toả kiếp lang thang
Niềm thương tha thiết còn chồng chất
Nỗi nhớ khôn nguôi đã gánh mang
Duyên số ngỡ ngàng ôm mối hận
Cơ cầu bi lụy mảnh sầu giăng .
Sầu giăng vặn khúc biệt ly thương
Chỉ thắm tơ vương đứt nửa đường
Xế bóng tà dương tan giấc mộng
Lững lờ nguyệt khuyết chạnh lòng son
Má hồng phai nhạt trường canh đợi
Giọt lệ hao gầy mòn mỏi trông
Ðau khổ thôi đành ... đau khổ vậy
Buồng tim ... khép lại phím tơ lòng .