Trả Lại Nhé Em

Trả lại nhé em .. mộng vô thường
Một lần đan dệt những yêu đương
Ngày mai hờ hững tơ chẳng vướng
Ngỡ ngàng ai trách .. trót đau thương.

Trả lại nhé em .. một đoạn đường
Ngày xưa đưa đón kẻ nhớ thương
Vẽ màu trời mộng ... ôi gió chướng
Tan vỡ .. thật rồi .. buốt... thấu xương.

Trả lại nhé em .. một thiên đường
Lối về đôi ngã .. sao hoài thương
Quay lưng hối tiếc .. si ảo tưởng?
Nặng nợ nửa đời ...giá .. đêm sương.

Trả lại nhé em .. ta đoạn trường
Ngày mai lưu lạc kẻ muôn phương
Người còn ở lai... trông nghìn hướng
Hư vọng não nề ... ngậm ngùi .. thương.



03/26/03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả