Những Giòng Sông Cũ
Những Giòng Sông Cũ
Khúc khích em cười nhộn quá đi
Hỏi anh mai mốt ước mong gì
Đi về quê Mẹ hay phiêu lãng
Khó quá làm sao biết nói gì !
Quê hương bốn biển cả toàn cầu
Anh đã viễn du khắp năm châu
Âu Á Úc Phi và châu Mỹ
Mỗi nơi một nét đậm tình sâu
Em hỏi nơi nào rất thân quen
Sông Hồng, Bến Hải, hoặc sông Seine
Những giòng sông lớn trong kinh sử
Nước mắt rơi tràn đã mấy phen
Sông Đuống sông Đà sông Cửu Long
Những bài xưa học thuộc nằm lòng
Giòng sông chứng kiến bao tình tự
Đôi lứa cầm tay đi dọc sông
Những chuyện giòng sông chẳng hết đâu
Chuyện tình thiếu nữ thả doành châu
Chuyện người xuôi ngược không về lại
Những chuyện một đêm lệ ướt sầu
Đời ngắn trời thương mộng ước thành
Xin em cùng bước mãi bên anh
Ta về sông suối thời thơ ấu
Bãi cát phù sa sống mộng lành
Nguyên Đỗ
02-02-2001