Ông Lái Đò
Trên bến vắng trời chiều chưa tắt nắng
Có con đò chờ đợi khách sang sông
Bếp nhà ai nhả khói quyện mênh mông
Gác mái chèo ông lái cắm sào trông
Dõi xa xăm ông nén tiếng thở dài
Mấy mươi năm miệt mài trên sóng nước
Dầm nắng mưa đưa rước người qua bến
Bạt áo thời gian nhuộm trắng mái đầu ...
Rồi một đêm giữa gió giông lạnh lẽo
Trút hơi cùng ... ông khuất nẻo mù xa
Sương đã về trên bến mờ khói tỏa
Hàng phi lao phủ trắng xoá màu tang
Ven sông buồn khi vắng bóng đò quen
Con sông xưa vẫn xanh màu năm cũ
Đâu ông lái neo sào trên bến đợi ?
Để khách chờ hồn lắng đọng sầu dâng
Mar 26, 2003