Ai Bảo




Ai bảo mùa xuân em bỗng đến
Tà áo tung bay quấn quít hồn
Ai bảo em nhìn anh chớp mắt
Để anh xao xuyến ước ao hôn?

Ai bảo duyên say ong bướm lượn
Chùm hoa trên tóc ngạt ngào hương
Ai bảo em cười duyên chúm chím
Để anh thề hẹn trọn đời thương?

Ai bảo ngày đêm em cứ ghé
Từng câu nói nhẹ hỏi về anh
Ai bảo bài thơ em mới viết
Để anh ao ước mộng duyên lành?

Ai bảo thuyền mơ tình ghé bến
Nắng chiều mãi mãi chiếu trên sông
Ai bảo tình yêu là huyền nhiệm
Để mây cùng nắng cứ khoe hồng?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả