CŨNG TÍM MỒNG TƠI
Mồng tơi màu tím em ơi !
Anh luôn thương nhớ tím màu thân quen
Ngày nào anh thích trêu em
Mạnh tay phẩy mực tèm lem áo người
Nhìn em thúc thích ...rối bời
Anh đem mực tím mồng tơi gạt nàng
Này nhé nếu bé có gan
Mực đây nhuộm lấy áo chàng thư sinh
Cho anh chuộc lại lỗi mình
Làm lem mất áo vô tình thôi em
Mím môi nàng nhoẻn miệng cười
Nhún ngay chiếc áo trắng ngời tím đen
Trả thù rồi hết khóc nhen
Về đi giặt sạch áo lem của mình
Nàng đi tôi cười một mình
Mang áo đem giặt trắng tinh lại cười
Mực mồng tơi , mực mồng tơi
Em ơi !bị gạt anh lời biết bao
Chọc cho em khóc ngọt ngào
Mai anh lại vẩy áo màu là em
Em tức giận , anh thích xem
Cho em giặt áo lọ lem suốt đời
Ngày tháng của chuyện mồng tơi
Bỗng trôi nhanh quá ...anh rời xa em
Xa nhà cuộc sống bon chen
Chuyện riêng màu tím áo em không nhòa
Anh nhớ em nói :''Lạ nha !
Áo anh giặt sạch ma`u cà tím yêu
Áo em giặt đã rất nhiều
Cớ sao tím ấy còn nhiều thế kia
Ngu sao mách lẽo nọ kia
Để em thắc mắc tím kia tím này
Em mà không hiểu càng hay
Mặc cho em giận anh đây cứ cười
chuyện dài của lúc buồn vui
Giờ đây em gái nói cười có duyên
Tôi yêu mỗi một chữ phiê`n
Bên em kể chuyện thầm riêng của lòng
Tiếng thầm traao mãi nga`n năm
Cũng màu tím ấy tri âm đợi tìm
(Cũng tím mồng tơi ___người yêu không cưới )
28/03/2003