trả Lại Cuộc Tình
Trả lại anh trang thư tình xưa cũ
Mà bao đêm anh gói ghém gởi em
Từng ý nồng như rót nhẹ vào tim
Lời ngọt ngào dìu êm như dòng suối !
Trả lại anh con đường tình chung lối
Cuả những ngày hai đứa lén gặp nhau
Hàng cây xanh, hoa lá thắm tươi màu
Cùng trao nhau những khát khao thầm kín
Trả lại anh đôi vòng tay quyến luyến
Đôi mắt hiền dịu vợi nỗi nhớ mong
Những nụ cười dấu ái nở tươi trong
Và nụ hôn… anh đền… khi hờn dỗi !
Trả lại anh những ngày trông, mong đợi
Những phút giây rung cảm buổi ban chiều
Những trống vắng trong hồn thoáng cô liêu
Giữa không gian, màn đêm phủ trầm lắng
Trả lại anh bao ân tình say đắm
Những áng thơ mang hồn, sắc từ lòng
Anh đã viết như tim vẫn hoài mong
Để em đọc một lần ghi nhớ mãi
Trả lại anh giấc mộng vườn tình ái
Cả lâu đài, xây trên cát biển đông
Bao câu yêu, anh nói: “… ngập cả lòng”
Để giờ đây như dã tràng xe cát !
Trả lại anh những giọt tình trong vắt
Cuả buổi đầu tha thiết lòng gởi trao
Trả lại anh… trái tim hồng hôm nao
Đã xâm chiếm… lần đâu tiên gặp gỡ
Trả lại anh………….
Trả lại anh… cuộc tình đầy luyến nhớ !
28.03.03