Anh hỏi khi yêu


Anh gởi qua mây nhắn ý trông
Gởi thương, gởi nhớ ở trong lòng
Gởi Thu nắng nhẹ, heo may gió
Gởi cả tình anh... vương vấn trong

Rung động tim em... xao xuyến hồn
Sợ lời dấu ái loãng, trôi suông
Sợ tình chợt đến rồi xa mãi
Em sẽ khổ sầu... anh biết không ?

Chiều nay mây tím phủ lưng trời
Hoa Bướm vườn ai, quấn quýt ơi !
Tha thiết bên nhau tình tự quá
Ước gì như chúng được rong chơi

Anh hỏi khi yêu... tim dại khờ ??
Mỉm cười, sóng mắt gợn bao mơ
Yêu thương xin giữ vào ngăn kín
Gói ghém trong hồn... vạn ý thơ !


28.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả