Những người chết trận chiều qua


Những đứa bé trai lên tám lên mười
Ép cầm súng ra trận tiền chống giặc
Để Thánh Chiến , bảo vệ Ngài Sadam bất diệt
Đưa đàn bà con gái làm khiên chắn đạn
Chặn bước tiến quân thù Liên quân Anh Mỹ
Để những dũng sĩ Bảo An Cộng Hoà (1)
Trong nhà thương , trường học núp bắn sẻ
Lẫn trong dân hay giương cờ trắng trá hàng
Ẩn trong người những khẩu súng AK
Và nhắm bắn vào toán quân cứu trợ
Chàng chiến sĩ ngã gục
Đất thấm đỏ máu hồng
Trên áo trận vương cát bụi vàng sa-mạc
Bàn tay còn đang nắm chặt
Bao lương thực cứu đói
Bình nước chưa tới miệng môi dân chiến nạn
Thì chàng gục ngã chẳng hiểu tại vì sao
Chết vì nhân danh nền hoà bình thế giới
Những trẻ thơ tay còn đang ôm súng
Nằm chết bên bờ sông Du-phết-tis(2)
Dưới ánh trăng bóng ngã lạnh cổ thành
Có những mẹ già chưa kịp chôn xác con
Đã ngã quị trước đoàn quân xa bọc sắt
Dưới làn phi đạn bắn từ trời xanh
Dòng Tai-gris (3) đậm đỏ màu máu chiến bào
Hai nhánh chảy hợp vào miền Địa đàng cũ
Eden trong sử sách từ ngàn năm
Bởi những ai hô hào Jihad - Thánh Chiến
Vì phải nghe những gì Đấng Đại Tiên Tri dạy
Không được hàng trước gươm súng địch thù
Của Mô-ha-mét , Đấng Đại Tiên Tri mà lắm vợ
Cô bé nhất mới lên tám tuổi
Làm vợ Ngài Giáo Chủ đã năm mươi
Nàng đã chết khi tuổi được mười hai

Ôi Thượng Đế đầy Quyền năng
Và lòng thương xót con người
Con người đã mượn tên Ngài để vinh-danh
Không phải Ngài mà tôn vinh chính họ

1. Republican Guards
2. Sông Euphrates
3. Sông Tigris

3/28/03 Fort Worth, TX
Hoanghac




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả