vụng về
Vụng về dáng dấp cô liêu
hai tay hứng lấy lá chiều phong thu
Nắng vàng nhạt sắc dấu lưu
Một màu trắng bạc phù dù ảo tình
Vụng về nhung nhớ trong tim
Nửa canh khuya vắng niềm riêng tỏ bày
Xuôi theo ngòi viết mê say
Mảnh tình xưa cũ bỗng đầy ý thơ
Vụng về với những ước mơ
Cho hồn trăn trở bơ vơ nỗi mình
Cho buồn cứ rụng vào tim
Cứ thương, cứ nhớ bóng hình ai thôi
Vụng về giấc mộng cuồng trôi
Tưởng chừng người đã cùng tôi xum vầy
Bàng hoàng thức tỉnh ngô ngây
Ồ ra, ấy chỉ mơ say trong hồn !
29.03.03