vùng trời bình yên

cho em, tôi viết bài thơ nhỏ
bằng yêu thương, bằng hơi thở, con tim
tôi đưa em về vùng trời bình yên
sẽ không có muộn phiền và tiếc nuối

dòng sông hỡi, xin đừng đi vội
chở dùm tôi vài sợi nắng quê hương
sưởi ấm lòng người lữ khách cô đơn
nơi quê Mẹ, có cánh đồng xanh ngát

ở nơi đó, giữa khoảng trời và đất
vùng trời bình yên và ánh mắt xinh xinh
giọt sương đêm còn đọng lại trên cành
như e thẹn, khi bình minh trở lại

cho dù năm tháng có đi, đi mãi
vùng trời bình yên còn đấy, em ơi
vui nhé em, đừng đánh mất nụ cười
niềm hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt ...

viết cho một người em gái ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả