Đừng Vội Nói Yêu



Xin anh nhé ! Đừng yêu… trong vội vã

Đừng yêu bằng nguyệt ngã cuả con tim

Đừng yêu bằng giây phút nộ cuồng điên

Khi tỉnh giấc chỉ còn là nước mắt !


Xin anh nhé ! Đừng yêu… dù khoảnh khắc

Bởi tình yêu như sương khói lu mờ

Bởi tình yêu là khát vọng trong mơ

Là hư ảo, là duyên hờ hoang vắng


Xin anh nhé ! Đừng yêu… trong say đắm

Đừng để hồn thăm thẳm tiếng nhớ thương

Đừng để lòng nhen nhúm nỗi vấn vương

Tình không trọn, sẽ làm tim tê tái …


Xin anh nhé ! đừng yêu… trong hoang dại

Đừng yêu bằng nhân ảnh, nét liêu trai

Để đêm đêm mang nặng nỗi u hoài

Lòng mong, đợi… một ngày dài vô tận


Xin anh nhé ! đừng yêu… dù rất thật…

Ai biết được trong gang tấc phân ly

Lệ héo sầu lẫn kẻ ở, người đi

Thì anh hỡi ! dệt chi… tình mây bụi ?!


Trong tình yêu… trái tim thường mê muội

Xin anh đừng vội… nói tiếng… " yêu em " !!!


31.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả