THẾ LẠI HAY !
Tội gã tiều phu lẫn kiếp nghèo
Dãi dầu mưa nắng với sương gieo
Ta trông thấy lão thu gom củi
Mớ bán mớ nuôi mấy bầy heo
Chẳng rõ nhà ta có củi không ?
Ta về ta kiếm khắp thơ phòng
Hóa ra trong mớ thơ ta bỏ
Có bút , nghiên là củi thật lòng
Ta bán thơ tình đã bấy lâu
Định lòng bán đặng tậu bò trâu
Mang sang tặng gấ ông hàng xóm
Bán mãi mà tiền của ở đâu ?
Tội gã tiều phu ta luyến thương
Làm sao giúp lão bớt đoạn trường
Ta đem nghiên bút luôn thân thiết
Tặng lão cho ta rãnh nợ ngông
Ta tặng mà sao ta cứ lo
Lỡ mà lão lại chẳng nhận cho
Thì ta bẻ mặt ta hung lắm
Ta cứ lo xa đến phập phồng
Ta đợi bao phen quyết phen này
Bút nghiên mang tặng lão hôm nay
Cầu cho lão thấy nhưng không nhận
Ta lại mang về thế lại hay
(THẾ LẠI HAY ___NYKC)
01/04/2003