Giọt Lệ Mồ Côi ...



Giọt lệ ngày xưa trên má rơi
Môi anh lau khẽ vết buì nguì
Ngực anh ôm cả muà đông ấm
Vòng tay nhỏ nhẹ một vòng nôi

Giọt lệ ngày xưa có lúc buồn
Anh thường đền trả những chìu nuông
Hái cả sao trơì vớt trăng lặn
Giọt lệ vui lây chốn Thiên Đường

Anh đi muà thu ấy lá rơi
Hẹn sẽ trở lại hôn nụ cươì
Lá rơi vạn triệu vàng phố cũ
Ngõ vắng gió luà áo lẻ loi

Giọt lệ giờ mất anh thật rồi
Vẫn thường thầm đọng bên khóe môi
Khép ngực ôm tim đơì nghiệt ngã
Giọt lệ bây giờ đã mồ côi .....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả