Mưa (1)
Thấp thoáng mưa Xuân lại ghé chơi
Hoàng hôn mây tím lạnh mù khơi
Xác hoa đầy lối về thơ mộng
Bao giọt châu sa khẽ gọi mời
Mưa về gợi nhớ bóng hình ai
Lầy lội trong tim tháng năm dài
Tâm hồn khô héo không thấm được
Cơn bão từng đêm thét kêu hoài
Mưa nhòa hay mắt lệ mờ sương ?
Giọt rơi, giọt rớt, giọt buồn thương
Nhấp môi kiếm tìm bao dấu ái
Thuở tình xanh ngát tiếng yêu vương
Mưa mỗi đầu Xuân lại ghé qua
Tình đến rồi đi tựa mùa hoa
Khẽ lay đám lá từng chiếc nhỏ
Bên hè thủ thỉ chuyện tình ta
Mưa đầy kỷ niệm Anh với Em
Vết thương ngày đó thoảng dịu êm
Xin giữ trong lòng trang thơ mới
Tựa giọt sương mai .... sáng bên thềm