Uống

Uống đi anh
Uống cho say
Uống cho cạn nỗI sầu
Uống cho vơi
Uống tình tôi chất ngất
Uống ngỡ ngàng
Uống muôn vàn cay đắng
Uống nhớ thương
Uống cả máu tim rơi
Uống say nồng
Uống hoàng hôn chơi vơi
Uống cô đơn
Uống giọt sương băng gía
Uống tất cả
Ta nên ngườI xa lạ
Khii môi anh nói vộI lờI chia tay
Ta vẫn là kẻ say
Say vớI tình – ôi tình yêu hư ảo
Ấy ấy chớ, anh nhớ đừng nên khoác
Chiếc áo tang tiếc cho tình đôi ta
Ấy ấy đừng, xin anh đừng nhé anh
mặc chiếc áo tình yêu còn dang dở
Gì cơ? Em đừng xé?
kẻo tan tành kỷ niệm tình ta?
Tình hấp hốI khẽ nấc những tàn hơi
Níu làm chi, nỗI buồn đang lơi lả
Quyện hồn em, có giữ được hồn anh?!?
Cơn gió lạnh một mình em cô lẻ!!
Anh đừng về
Xin …
Anh …
Đừng … về
Đánh thức lạI nỗI đau
Nghẹn ngào em chôn kín
Bịn rịn khóc tái tê
Anh ơi …
Anh … đừng về



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả