Trở Về
Tiếng ai đó dịu dàng và mềm mại
Đánh thức người trở lại với con tim
Như loài chim xõa cánh giửa bầu trời
Không giam kín cuộc đời nơi hoang dã
Như tuấn mã băng mình trong trời rộng
Sải chân dài hí lộng buông vó câu
Chớ chìm sâu trong thế giới vô hình
Rồi lạc bước lao mình theo hư ảo
Như ông lão sớm chiều trên sông vắng
Luôn vui cùng mưa , nắng với dòng sông
Đời thong dong đưa đẩy một con đò
Quên những cảnh tơ vò hay lo lắng
Làn mây trắng còn bay khi nắng hạ
Còn côn trùng nằm vạ dưới trăng thanh
Chiếc lá xanh còn báo hiệu xuân về
Ta còn lắm tràn trề niềm hy vọng
Đừng giao động nếu đôi lần trắc trở
Lòng bất an khổ sở dễ nhập tâm
Mãi hờn căm cuộc sống rất phũ phàng
Như chiếc lá úa tàn trong thu chết
Người thôi hết giam mình cùng bóng tối
Ngước nhìn đời tìm lối mới ngày mai
Cám ơn ai đã mang đến tình người
Thơ viết vội ... nhưng lòng đang mở hội
Tặng cháu BT
03/31/03