Tháng Tư rồi đến tháng Tư sau !

Tháng Tư rồi đến tháng Tư sau
Trái khổ vẫn gieo dân Việt sầu
Nước mắt vẫn tuôn vì Quốc Hận
Nén lòng cười cợt với niềm đau

Cộng sản ... a ha ... cộng lại đây!
Lấy đem cúng hết cho quan thầy
Chúng đang phè phỡn trên xương máu
Của đám dân lành chịu đắng cay!

TỰ DO ... ừ nhỉ ... TỰ DO đây!
Hai chữ ngàn năm đã trót vay
Dân Việt khát khao tìm đất sống
Nước Nam tan tác có ai hay!

Hai tám năm qua chẳng đổi thay
Vẫn nghèo cơ cực đám ăn mày
Vẫn còn rách nát trong cơ chế
Biết đến bao giờ được đổi thay!!?







(CA 04/01/03)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả