Tình Lỡ 3...

Tay đang tay gọi thầm năm tháng rụng
Xuống vai nghiêng âu yếm nỗi muộn phiền
Đêm dại khờ trong vũng tối bình yên
Giọt nước mắt mặn thêm triền môi đắng

không gian tím ngở ngàng, âm thanh đứt
Bóng tình chung rừng lá ngủ trên cây
Góc đường xưa hè phố cũ mưa bay
Thu vàng úa tàn phai in gót bước.

Tay đang tay nhìn mưa rơi lác đác
Lạnh tàn đông vương vấn thoảng qua dời
Cố nhủ lòng chỉ là giấc mơ thôi
Quay lưng ngắm tình trôi vào quên lãng


Gửi cho nhau những im lìm gió cát
Dấu yêu nào ngăn cách mãi ngàn năm
Tình yêu ơi sao cứ mãi âm thầm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả