Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NHỚ AI

Buổi chiều ngồi nhìn nắng
phương trời ta nhớ ai
nơi ấy giờ sắp tối
tuyết đổ trắng đêm dài
khuê phòng đèn hiu hắt
lạnh buốt đôi bàn tay
kê bo ngập ngừng gõ
viết gì trong đêm nay
gởi gì cho người nhỉ
nỗi buồn cùng tháng ngày
người với người xa cách
nỗi nhớ cũng xa bay
qua mấy ngàn sông núi
buốt lòng kẻ phương nầy
nhìn nắng rồi thầm hỏi
buổi chiều ai nhớ ai
mây trời trôi lãng đãng
thời gian có tàn phai
tiếc thầm chút kỷ niệm
bàng bạc niềm thương hoài


4-02-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả