Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bướm nhỏ mùa xuân



Trời đang nắng , bỗng chợt mưa
em mang hờn trách cho vừa nhớ thương
Anh - con bướm nhỏ lạc đường
cố đôi cánh mỏng - vẫn vương bụi trần .

Đón mưa từng giọt bâng khuâng
hoa lòng đã giấu - hoa xuân lại về .
nở vàng thêm những say mê
để con bướm nhỏ gối thề mà đau .

Làm gì có giận hờn nhau
sao mưa nặng hạt nát màu hoa yêu ?
anh đang mơ nắng giữa chiều
bỗng cơn mưa lại đổ xiêu mộng vàng .

Khiến con bướm nhỏ thở than
mưa ơi ! ngừng lại cho Nàng xuân tươi .

Apr.4-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả