Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


À Ơi Ru Tiếng Vô Thường / À Ơi Ru Chút Mộng Vương Tình Nàng

À Ơi Ru Tiếng Vô Thường
À Ơi Ru Chút Mộng Vương Tình Nàng

nghìn năm giỗ ngọt nghìn năm
nàng, đi hay ở để khăn ướt đầm

nghìn năm sau có xa xăm
hay vương mắt lệ hay đăm khúc buồn

nghìn năm nàng nhớ cội nguồn
run run tiếng nhạc hồi chuông gọi về

nghìn năm nay có còn mê
hôm em cất tiếng còn tê tái lòng

nghìn năm đi ở xa xăm
còn tôi mệnh nhỏ hồn căm gọi nàng

nghìn năm tình đã hoang mang
nên đôi môi đó gọi sang, giật mình

nghìn năm hồn đá trung trinh
còn em dáng nhỏ lặng thinh trở về

nghìn năm tôi, đã, hoang mê
còn đây mộ khúc ủ ê tình nàng

nghìn năm, vọng mãi nghìn năm
còn nguyên khúc nhạc xa xăm tự tình

nghìn năm soi ánh lung linh
à ơi em hãy ru mình, nghìn năm

2 tháng 4 năm 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả