Chuyến đò định mệnh
không đi chung một đường về
chuyến đò định mệnh đê mê ru hồn
ngỡ là chuyện vãn bên thôn
mà thành tâm sự buộc hồn tương tư
chuyến đò định mệnh không tên
không sông , không nước , không thuyền sao anh ?
chuyến đò em mãi chòng chành
là bao tâm nguyện ngày mai vẹn tình
không ai làm chứng cho mình
khi em tự để cuộc đời lênh đênh
đò nào lại chẳng có tên
đò nào lại cứ chênh vênh giữa dòng
chuyến đò định mệnh thong dong
đưa người em nhỏ vượt dòng đi đâu
sóng buồn , bão giận , mây sầu
em đâu hay giấc ngàn thu khép rồi
và em chết tuổi đôi mươi
giữa tình chưa nói ,giữa thời đang xuân
hồn em ngộ nhận bao lần
lần này chắc hẳn là lần cuối sao ?
(chuyến đò định mệnh____KDAA)
04/04/2003