Chỉ là ảo mộng
Thơ chỉ là thơ, chỉ thế thôi
Mà tim lưu luyến, dạ bồi hồi
Ngẩn ngơ như thể ... mình như đã...
Đã tự trong thơ lâu lắm rồi
Quen anh qua những áng thơ buồn
Nến thấy mến nhau gần gũi luôn
Em biết ấy là giây mộng, ảo
Có bao giờ thật vẫn hoài trông !
Mong có một ngày ta hiểu nhau
Từ thơ buồn ấy đậm muôn màu
Cùng trao mơ ước lòng nhung nhớ
Anh cũng như em... muốn tự lâu
Ta ở bên nhau trong vận thơ
Thoáng giây hạnh phúc đến không ngờ
Hồn nhiên đón lấy tình yêu đến
Đẹp tựa trăng vàng dẫu vẩn vơ
Em chẳng trách chi miệng cuả đời
Chỉ là ảo mộng cùng anh thôi
Có chi là quá đời mai mỉa
Vài phút giây thơ âu yếm lời !
03.04.03