Người tình thích dấu hỏi (?)
"Mộng tình yêu là nổi đam mê không
giới hạn" , Francis Applegate .
Hỏi em cho một chữ tình,
Sao em lại nỡ lặng thinh không lời ?
Hỏi em xao xuyến gọi mời,
Sao em lặng lẽ quên thời bên nhau ?
Hỏi em một thoáng chiêm bao,
Lỡ quên ngày tháng lỡ hao tình gầy ?
Hỏi em giấc mộng xum vầy,
Sao em vội bỏ những ngày đam mê ?
Hỏi em trót nhớ lời thề,
Sao em không nói câu thề ngày xưa ?
Hỏi em còn nhớ chiều mưa,
Sao em khép kín tình vừa bâng khuâng ?
Hỏi em một chút ân cần,
Sao em quay bứơc đời cần có nhau ?
Hỏi em ruột chín chiều đau,
Xin em hãy nhớ ngày nào yêu thương...
April 03,2003