Nỗi lòng không em

"Nê’u con tim không rung động thì đừng bao
giờ nói yêu thương", Randolph Heinz.

Gặp em ngày đó thơ ngây,
Tóc bay theo gió như mây bềnh bồng,
Đừơng đời vạn nẻo mênh mông,
Đừơng tình khúc mắt mộng lòng héo hon,

Xa em phố xá mỏi mòn,
Vắng em muôn thuở đời còn đìu hiu,
Thiếu em ánh mắt đăm chiêu,
Không em, không thiết, không nhiều, không mơ,

Gặp em ngày đó tình cờ,
Vươn ngôi tình ái thẫn thờ tâm tư,
Gửi em một chuỗi tình thư,
Tình thư man mác chần chừ xa em,

Trả em dĩ vãng êm đềm,
Hôn em giã biệt tình thêm ngậm ngùi,
Chia tay tình mãi khôn nguôi,
Nỗi lòng văng vẳng bùi ngùi biệt ly ...

April 03,2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả