Lục Bát Tháng Tư -


Anh xin dắt ngựa về chuồng
khép chân gàng gọn tháp tùng vực đêm
dìu em về tháng tư, nhìn
trần gian dàn trận mắt rình rập nhau

Anh xin đập cửa thành sầu
dập tan trào huống bằng đầu gối anh
đỡ em lên tháng tư, nhìn
thế nhân cuốc lật nguợc niềm tử thuơng

Anh xin đứng giữa cội nguồn
lấy tay che vết mủ buồn tấy sưng
đưa em vào tháng tư, cùng
đưa sông nuớc giạt vào lòng biển khơi

Anh xin giụi mắt mặt trời
dự thân vô loại, giữ đời hàn vinh
dìu em lên gấu tư tình
giúm môi giấu nhẹm chuyện mình yêu nhau ..!


Apr.04.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả