Một lần cuối ...

Cho phép em gọi tên người lần cuối
Xin một lần rồi mãi mãi chia xa
Em sẽ chỉ là một áng mây qua
Đến vội vã rồi bay đi vĩnh viễn

Cho phép nhé một lần em hiện diện
Trong mắt người như buổi tối hôm qua
Cho em được cầm giữ trọn trong tay
Ly hạnh phúc dù một lần rồi đổ vỡ

Xin người đừng cười khi em nức nơ?
Đừng giả vờ lau những giọt thu mưa
Cho em khóc một lần những kỷ niệm xưa
Vì sau đó em chẳng còn gì nữa

Người im lặng nhé như lời đã hứa
Cho em bớt ngại ngùng thố lộ tâm tư
Đây cuộc tình từ dạo biết tương tư
Em trao tặng dù người không muốn nhận

Tình em đó em dại khờ như thế đấy
Nên đã yêu người bằng tấc cả mê say
Em biết rằng em đã mộng quá tầm tay
Nhưng em không thể bắt mình thôi nhung nhớ

Bao ngày rồi dặn lòng đừng than thơ?
Tự an ủi mình bằng ngàn vạn lý do
Em sẽ cố nghĩ rằng em đang sống trong mơ
Mà kỷ niệm sẽ nhạt nhoà khi tỉnh giấc

Nhưng người ơi từ khi người đi mất
Em chợt hiểu rằng em không thể naò quên
Em sẽ không còn được sống bình yên
Hay có lẽ em không còn được sống

Em không biết có phải vì em mơ mộng
Nên đã hiểu lầm tình cảm giữa hai ta
Hay ngươì cố tình xem chuyện ngày qua
Đơn giản như trò đùa vui phút chốc

Không em không cho phép mình trách móc
Không giận hờn không oán ghét người đâu
Em nâng niu từng giây phút gần nhau
Màcó lẽ lần này là lần cuối

Cho em phép nhìn người đắm đuối
Đốt hồn mình trong mắt đẹp mơ say
Cho em thì thầm trước phút chia tay
Người yêu hỡi em sẽ yêu người trọn kiếp........




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả