XIN ĐỜI ĐỪNG GHÉT TÊN TÔI

Xin đời đừng ghét tên tôi
Vùi sâu trong mớ bùi nhùi khó thương
Xin người có nhớ đừng quên
Cái tên cùng với tiếng buồn ngân vang

Xin thôi làm kiếp dã tràng
Xe thương chở nhớ vội vàng trăm năm
Xin dừng lại bước thăng trầm
Cho tôi ru giấc âm thầm tìm quên

Tôi xin chín nhớ , mười quên
Để đời thôi ghét , để tôi thôi buồn
Để nơi cõi ấy một phương
Tôi mang theo nụ cười giòn lần sau

Xin đời nhận lại niềm đau
Tôi mang không nổi hôm nào còn nguyên
Gánh vui thay gánh u phiền
Đưa vai tráo gánh cười duyên một mình

Chẳng còn gì để tôi tin
Chẳng còn gì gọi chân tình nhân gian
Chẳng còn gì nữa rõ ràng
Xin đời đừng ghét vội vàng tên tôi

Xin lần sau cuối mà thôi !
Tôi luôn bơi ngược , nước đời chảy xuôi
Bơ vơ giữa những tiếng cười
Lạc loài trong suốt kiếp người vừa qua

(xin người đừng ghét tên tôi __nhật ký muộn màng)

06/04/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả