Chị Tôi Đấy



Chị tôi đấy, một người thường vĩ đại
Lo cho con, cho em nhỏ, mẹ cha
Sáng đi làm, chiều tối trở về nhà
Lo nấu nướng, lo sửa bài, chỉ dạy

Chị tôi đấy, suốt đời không nóng nảy
Cả cuộc đời vất vả sống hy sinh
Lo việc chung, bổn phận, cứ quên mình
Nét thanh tịnh hiện lên trong ánh mắt

Nguyện cho chị bầu trời trong xanh ngắt
Vườn hoa xinh hạnh phúc mãi luôn luôn
Có cô đơn chị tôi cũng chớ buồn
Bởi Thượng Đế trên trời hay thử thách

Chị tôi đấy, cuộc đời vui thanh bạch
Nét dịu dàng, thân thiết, dáng vị tha
Không bon chen, đơn giản lắm, thật thà
Người hiếm qúi tôi hằng luôn kính mến



Ngày 6 tháng 4 năm 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả