LỜI CẢM TẠ PHÙ DUNG

Phù dung sớm nở chiều tàn
Bẽ bàng một kiếp là người hay tôi ?
Đã cay đắng lắm cuộc đời
Đã thầm nuốt lấy ngậm ngùi vào tim

Trò chơi tôi nhớ người quên
Khéo còn chơi chữ gieo niềm đắng cay!
Biết là khó thể sum vầy
Sao còn oan trái bứt dây động rừng

Cố mà sống kiểu dửng dưng
Cho tôi thêm ngấn lệ dừng sông yêu
Trả Cho đời giấc mộng chiều
Bến cô liêu chọn nợ nhiều người dưng

Gặp chưa tay bắt mặt mừng
Mến trao chưa gởi lại ngưng …nghẹn ngào
Một ngày cũng nghĩa tri giao!
Ta đa đoan nặng ... người sao vô tình ?

Phù dung sớm nở biện minh
Cho tàn một cuộc nhân tình dối gian
Nguyệt lòng cảm tạ một phương
Cho dây oan trái trọn đường nhân duyên

(Lời Cảm Tạ Phù Dung ___Người Yêu Không Cưới)


07/04/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả