VỌNG TƯỞNG 9

Tám lần vào mộng tưởng như yêu
Quệch quoạch đưa tay gạt lệ nhiều
Trách cứ tơ tình và nguyệt lão
Lại cười lại tự trách vì sao ?

Ta’m lần vọng tưởng chuyện xa xôI
Bút mực hôm nay đã cạn rồi
Mớ giấy đang còn như nóng vội
Viết rồi lần chín nhớ đừng bôi

Chẳng lẽ bây giờ trót luyến thương
Trót thầm vọng tưởng chỉ một phương
Trót sa lươ’i mộng u hoàn mộng
Lã vọng cô liêu lại bảo lầm

Tám lần đã trót tám lần qua
Ta lại ngâm câu nguyệt tú già
Ta lại than phiền cho cõi mộng
Đường vào quá rộng lối ra nông

Ảo ảnh thư kỳ vọng viễn vong
Chỉ còn chút giấy viết cho xong
Đêm nay mộng tưởng thêm lần nữa
Ta lại lừa ta tự dối lòng

(Vọng Tưởng 9__NGƯỜI YÊU KHÔNG CƯỚI)



07/04/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả