GIÓ CUỐN CHO TÓC EM BỒNG


Gió cuốn cho tóc em bồng

Nắng ấm tô má em hồng

Nho ướp thơm môi em ngọt

Sao lạc vào trong mắt trong


Mi xanh long lanh tủi hờn

Đáy mắt chan chứa u buồn

Em hãy cho anh giọt lệ

Muôn thuở hoài thương ... mãi thương


Nhớ quá khi nắng hiu hắt

Nhớ quá khi gió phơ phất

Nhớ em tóc xỏa vai ngang

Dịu dàng thương mãi câu hát


Nhớ quá trong tiết đông giá

Sương trắng giăng mắc hoa lá

Nhớ em gót nhỏ tung tăng

Lặng thầm chung bước dưới đường trăng


Em ơi trăm năm đọa đày

Yêu nhau thương nhau một ngày

Nhắm mắt xua đi sầu hận

Chén rượu còn đầy sao ngất ngây say ?


Em ơi trăm năm tình buồn

Suối kia đã xa cội nguồn

Thao thức giữa đêm đông lạnh

Thương một vì sao lạc lõng giữa cô đơn


Hàn Sĩ Nguyên

--------------------------------------

Ngày tháng đong đưa đời gió bụi

Mặc ai xa mã giữa gian trần



7/4/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả