Tâm Vô Lệ
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nơi Nằm Tôi Khóc Động Chiêm Bao

Em ở xứ này quen cái lạnh
Còn tôi run rẫy mỗi Xuân sang
Em thấy rất thường mây, phố, cảnh
Tôi nhìn quanh nhớ mộ, quê, làng

Áo gấm ích gì cho đất nước
Lòng son giờ cũng lạc phương nào
Cỏ dấu nát nhàu, ai biết được
Nơi nằm tôi khóc động chiêm bao

Em chớm tóc thề tươi má thắm
Bên em hoa cũng rực hào quang
Đời tôi đen vỡ đêm thăm thẳm
Đâu cũng còn tanh mưa máu loang

Tôi thân sinh lỡ thời giông bão
Em bắt đầu đau chuyện thế nhân
Cái khổ nước mình chinh chiến tạo
Tôi cầu em xoá sạch phong trần

Tôi cầu em những lòng thiếu nữ
Chung thanh niên gầy lại cơ đồ
Đi! Chen nhau đạp ngàn sóng dữ
Vươn vai lên! Dậy! vạn thành đô




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả