ĐONG ĐẦY TRĂN TRỞ
Vuốt tóc anh nằm đắm cơn say
Hôn lên vầng trán, gối tay gầy
Vườn ngoài sương đọng trên vòm lá
Hiên trong Quỳnh nở . . .hương ngất ngây
Em dệt lâu đài bên mộng đẹp
Khép kín tình nhau đợi nắng hây
Xoay vòng bóng nguyệt quanh triền cỏ
Gieo khúc nhạc tình ru gió lay
Anh xây mộng lớn trong giấc điệp
Hóa người tiền kiếp thế kỷ nầy
Đong đầy trăn trở quen - mà lạ
Ôm cả sơn hà trọn cánh tay . . .
Oan trái ái ân đầy hạ giới
Bởi đời chìm nổi kiếp đọa đày
Bỏ mặc trăng treo ngoài song đợi
Tiếng gà gáy gọi . . . Tỉnh cơn say !
( Mến tặng Phạm Doanh .
Phỏng họa bài thơ "Gối Mộng Đêm Nầy"
của Anh )
Tháng Tư 2003
SÔNG CỬU