Cội nguồn

Lưng đồi gió quyện vi vu
Canh ba vang vọng hồi chuông ngân dài
Khói lam u uẩn nhẹ bay
Mái Chùa ngói đỏ trải dài bóng trăng

Ao khuya sương nhỏ lăn tăn
Ánh vàng trăng khuyết dáng Hằng mồ côi
Sân Chùa gạch nứt từng đôi
Rêu phong một kiếp luân hồi về đây

Gió đưa gió đẩy rừng cây
Thư phòng leo lét nến gầy hắt hiu
Kinh khuya trầm bổng vang đều
Len vào khung cửa mỹ miều khói hương

Uy nghi nơi chốn tịnh trường
Màn đêm bao phủ khiêm nhường ánh sao
Cỏ cây ngưng tiếng lao xao
Chim vờ giấc ngủ cành Đào khẽ lay

Gốc đa sừng sững ngây ngây
Lá vàng thong thả phủ đầy sân chuông
Rụng rơi về với cội nguồn
Côn trùng rỉ rả điệu buồn Quê Hương

Tĩnh không thay! kiếp vô thường ...
Đời là bến nghỉ trên đường.... bồng lai ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả