Tình đã bay xa
Tình đã xa rồi còn mộng chi
Nhớ nhung thêm nữa chuốc sầu bi
Tháng năm ấp ủ men tình ái
Vữa đắng trong tim, hồn dại si!
Đã biết yêu nhau sẽ có ngày
Mộng tình tan vỡ như hôm nay
Còn đâu năm tháng dìu nhau bước
Lối cỏ ven đường tay nắm tay !
Người đã ra đi là hết rồi
Còn gì đâu nữa để mà vui
Nửa hờn, nửa giận, nửa thương nhớ
Nửa mảnh trăng tình ai xẻ đôi ?
Ngày tháng chia ly gắng gượng cười
Đi tìm quên lãng vần thơ vui
Lúc thương, lúc nhớ, lúc sầu tủi
Tình loãng tan rồi mắt lệ rơi
Tình đã xa bay ... xa ngút ngàn
Trôi theo cánh én sầu miên man
tìm trong sương mỏng đâu hình bóng ?
Nhoà nhạt muôn chiều mộng khói tan !
Từ đó như mất cả niềm vui
Thuyền tình rẽ sóng bạc đầu vôi
Ai mong, ai đợi, ai hờ hững ??
Ai giữ tình ai suốt cuộc đời ?
09.04.03