ẢO ẢNH KỲ TÌNH
Đừng lấy trăng làm điển hình cô độc
Đừng lấy mây làm một cuộc trao tình
Đừng lấy người làm hiện thực chứng minh
Cho ảo ảnh kỳ tình duyên tao ngộ
Người cũng chớ vì tôi mà thổ lộ
Một lời yêu cho rạn vỡ hồn trinh
Tôi lạc loài bơi ngược bến u tình
Và xin nguyện chôn đời mình nơi ấy
Hãy cứ làm ngơ như chưa nhìn thấy
Tuổi đời tôi mòn mỏi dưới trăng tròn
Và hôm nào say giấc lúc hoàng hôn
Trong lặng lẽ không nói lời ly biệt
Đừng lấy trăng soi bóng mờ bóng nguyệt
Tôi xin người đừng tiếc nhớ chi tôi
Tôi ra đi khi lưu trao người
Niềm hạnh phúc ngọt ngào thay sám hối
Tôi khóc than và tôi xin thú tội
Đã yêu người hơn yêu bản thân tôi
Tôi biết tôi khó có thể quên người
Nên quay gót chọn đi vào bóng tối
(ẢO ẢNH KỲ TÌNH ___NKMM )
10/04/2003