HƯ ẢO
Ta bảo cuội chưa già
Thì ra cuội không trẻ
Tháng ngày trong buồn tẻ
Cuội còn cười bên trăng
Chú cá nhỏ tung tăng
Đùa hằng nga dưới nước
Dòng sông thì sướt mướt
Khóc gương thần vỡ tan
Một đám mây lang thang
Bay trên khung trời rộng
Cơn gió nào vô vọng
Lay động hàng cây khô
Tiếng chim nhỏ cơ hồ
Hót vang rồi đứt đoạn
Có ai vừa tống táng
Một linh hôn thác oan
Nhạc vốn chẳng có đàn
Âm thanh nghe thật ảo
Nhiều tiếng kêu tiếng réo
Rợn người câu oán than
Cảnh tĩnh lặng điêu tàn
Có mình trăng soi sáng
Bức tranh tàn diễm ảnh
Kết lời bình minh sang
Sương mỏng mảnh tiêu tan
Dưới vầng dương chói rạn
Hoa lá cười tươi thắm
Riêng ta hoài mơ hoang
(HƯ ẢO ___người yêu không cưới )
10/04/2003